Quảng cáo
4 câu trả lời 179
Dưới đây là một bài thơ 7 chữ:
**Bên dòng suối mát trong veo,
Lá xanh rơi nhẹ giữa chiều,
Gió hát khúc ca hòa nhịp,
Những ước mơ bay xa lắm.**
Nếu bạn muốn một chủ đề cụ thể hơn, hãy cho tôi biết!
Dưới đây là bài thơ 7 chữ mà tôi sáng tác:
Trời xanh muôn sắc ngàn hoa,
Gió đưa mây trắng về xa.
Đường xa hòa nhịp chân vui,
Giữa mùa hạ nắng vàng rực.
Bầu trời rực rỡ tiếng chim,
Hát ca khúc hát mùa hè.
Nắm tay nhau đi giữa nắng,
Khắc ghi mãi những kỷ niệm.
Chiều Vàng
Chiều vàng rót nắng qua hiên,
Gió lay cành lá nhẹ nghiêng đầu.
Đường xa cỏ dại buồn xao xác,
Lòng lặng nhìn mây lững lờ trôi.
Giọt sương còn vương trên lá úa,
Mắt nhớ môi cười đã xa vời.
Nghe tim gõ nhịp chiều tịch mịch,
Mơ về ngày cũ chẳng còn thôi.
Nơi gắn bó biết bao tháng ngày
Nơi cho tôi cảm xúc vui buồn
Cũng như là ngôi nhà gia đình
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
103321
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
78996 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
72110 -
Hỏi từ APP VIETJACK60182
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
46135 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
36904
