Quỳnh Trâm
Hỏi từ APP VIETJACK
làm bài thơ 6 chữ về mẹ
Quảng cáo
4 câu trả lời 261
7 tháng trước
Con yêu mẹ rất nhiều,
Mẹ là ánh sáng soi,
Dẫu cho bao gian khổ,
Mẹ vẫn luôn bên con.
Mẹ là ánh sáng soi,
Dẫu cho bao gian khổ,
Mẹ vẫn luôn bên con.
7 tháng trước
Dưới đây là bài thơ sáu chữ về mẹ:
---
Mẹ yêu thương suốt đời
Lòng ấm áp bão dâu
Dìu dắt bước chân nhỏ
Mẹ là ánh sáng sao
---
Hy vọng bài thơ này truyền tải được tình cảm và sự biết ơn đối với mẹ!
7 tháng trước
Con yêu mẹ rất nhiều,
Mẹ là ánh sáng soi,
Dẫu cho bao gian khổ,
Mẹ vẫn luôn bên con.
Mẹ là ánh sáng soi,
Dẫu cho bao gian khổ,
Mẹ vẫn luôn bên con.
7 tháng trước
Con yêu mẹ rất nhiều,
Mẹ là ánh sáng soi,
Dẫu cho bao gian khổ,
Mẹ vẫn luôn bên con.
Hãy nhớ rằng sáng tác thơ là một cách thể hiện tình cảm riêng, hãy thêm cảm xúc của bạn vào nhé!
Quảng cáo
Gửi báo cáo thành công!