Quảng cáo
3 câu trả lời 176
Hôm qua ngồi ở bờ đê
Hôm nay ngồi nhớ quê hương của mình
Hôm sau bắt xe lên đường
Về lại ngôi nhà mà mình mến thương.
Lối đi quen thuộc đầy dấu chân xưa,
Ánh nắng rực rỡ chào đón bước qua.
Những cánh đồng lúa vàng ươm,
Câu ca dao, tiếng mẹ gọi về đêm.
Dẫu đi xa bao nhiêu năm rồi,
Vẫn nhớ mãi quê hương, đất mẹ ơi.
Mỗi sớm mai, mỗi chiều hoàng hôn,
Quê hương luôn ở trong tim mình.
Hôm qua ngồi ở bờ đê
Hôm nay ngồi nhớ quê hương của mình
Hôm sau bắt xe lên đường
Về lại ngôi nhà mà mình mến thương
Cánh đồng lúa chín vàng ươm
Mùi hương thơm ngát vấn vương lòng người
Mái nhà thấp thoáng xa xôi
Tiếng mẹ gọi bé à ơi ấm lòng
Con sông vẫn chảy thong dong
Như bao năm tháng trong lòng chẳng phai
Quê hương – một góc trời ai
Dẫu đi đâu cũng mãi hoài nhớ thương.
Hôm qua ngồi ở bờ đê
Hôm nay ngồi nhớ quê hương của mình
Hôm sau bắt xe lên đường
Về lại ngôi nhà mà mình mến thương
NGÔI NHÀ CŨ KĨ BÌNH THƯỜNG
CÁNH ĐỒNG LÚA CHÍN TỎA HƯƠNG THƠM LỪNG
NGOẠI Ô TRỐNG TRẢI TÌNH THƯƠNG
NƠI TỪNG VƯƠNG VẤN TÌNH THƯƠNG VỚI NÀNG
CÁNH ĐỒNG LÚA CHÍN TUỔI THƠ
MẤY ĐỨA BẠN CƯỜI THẢ DIỀU CÙNG NHAU
KỈ NIỆM TUỔI THƠ THẬT ĐẸP
LÒNG CÒN SAO XUYẾN BAO ƯỚC VỌNG XƯA
BÂY GIỜ CŨNG ĐÃ ĐẾN TRƯA
ĐI VÀO GIẤC NGỦ
MỘNG VỀ QUÊ HƯƠNG
(TỰ LM NHA BN)
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
105523
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
81595 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
77538 -
Hỏi từ APP VIETJACK62205
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
48887 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
38516
