Hãy sáng tác 1 bài thơ 6 hoặc 7 chữ (không chép mạng dùm mình nha)
Quảng cáo
2 câu trả lời 156
Tất nhiên rồi! Dưới đây là một bài thơ 7 chữ mà mình vừa sáng tác:
Mùa thu vàng lá rơi nghiêng,
Gió nhẹ lướt qua như thì thầm.
Cánh chim bay lạc giữa trời,
Nỗi nhớ ùa về, lòng bâng khuâng.
Lê Bảo
· 1 năm trước
dòng đầu 6 chữ kìa
Anh đi trên sông trên núi
Ngắm quê hương ta hòa bình
Ngắm các em nhỏ đến trường
Ngắm người mẹ già đan len
Ngắm quê hương ta hòa bình
Ngắm các em nhỏ đến trường
Ngắm người mẹ già đan len
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
20488
-
12124
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
11015 -
10984
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
9966 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
9351
Gửi báo cáo thành công!
