Bài thơ Chiếc rổ may Ngữ văn lớp 8 sẽ trình bày nội dung của chiếc rổ may, giới thiệu sơ lược về tác giả. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho bạn đọc khi tìm hiểu về bài thơ này.
Bài thơ Chiếc rổ may
Thuở bé nhiều hôm tôi bỏ chơi,
Cảm thương đứng ngó mẹ tôi ngồi.
Và bên chiếc rổ mùi thơm cũ,
Như tấm lòng thơm của mẹ tôi.
Lơ thơ chỉ rối sợi con con
Những cái kim hư, hột nút mòn
Tiện tặn để dành trong lọ nhỏ:
Vải lành gói ghém mấy khoanh tròn.
Lặng lẽ bàn tay lặng lẽ đưa
Đắp từng miếng vá ấm con thơ:
Những mong đời mẹ, đời con mãi
Gần gũi nhau cũng mối chỉ thưa...
Mẹ ơi! Chiếc áo con đã rách.
Con biết làm sao trở lại nhà
Để mẹ vá giùm? Con thấy lạnh
Gió lùa nỗi nhớ thấm vào da.
Quảng cáo
4 câu trả lời 20680
thông điệp có ý nghĩa nhất trong bài thơ là gì
Kể tên các nhân vật có trong chiếc rỗ may của mẹ
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
12259
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
11080 -
11058
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
10035 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
9469
