Quảng cáo
4 câu trả lời 1618
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày mới để làm thơ
Bởi cuộc đời còn lắm những ước mơ
Chưa tròn nguyện tâm huyết vẫn còn đây.
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày mới để yêu thương
Dù biển đời ngọt đắng sóng trùng dương
Ta vẫn thơ trong cuộc sống đời thường.
Cám ơn đời có những phút vấn vương
Trời tạo hóa cho ta đất tình người
Để khổ đau chìm đắm trong tiếng cười
Cho nhân gian hồi sinh thêm sức sống.
Cám ơn đời cho ta nhiều ước mộng
Cho nhân gian chấp cánh khoảng trời xa
Để tình yêu sáng đẹp tựa bài ca
Và ánh mắt muôn đời trong hạnh phúc.
Cám ơn đời ban ta những lời chúc
Đẹp thanh bình đất nước vạn mùa hoa
Tình trẻ thơ ánh mắt không nhạt nhòa
Tròn đạo nghĩa muôn đời là đất Việt.
Tham khảo
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày mới để làm thơ
Bởi cuộc đời còn lắm những ước mơ
Chưa tròn nguyện tâm huyết vẫn còn đây.
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày mới để yêu thương
Dù biển đời ngọt đắng sóng trùng dương
Ta vẫn thơ trong cuộc sống đời thường.
Cám ơn đời có những phút vấn vương
Trời tạo hóa cho ta đất tình người
Để khổ đau chìm đắm trong tiếng cười
Cho nhân gian hồi sinh thêm sức sống.
Cám ơn đời cho ta nhiều ước mộng
Cho nhân gian chấp cánh khoảng trời xa
Để tình yêu sáng đẹp tựa bài ca
Và ánh mắt muôn đời trong hạnh phúc.
Cám ơn đời ban ta những lời chúc
Đẹp thanh bình đất nước vạn mùa hoa
Tình trẻ thơ ánh mắt không nhạt nhòa
Tròn đạo nghĩa muôn đời là đất Việt.
Viết một bài văn (hoặc thơ) với chủ đề “Cảm ơn những điều yêu thương” - Tác phẩm kể về những tấm gương sáng, những điều giản dị, ý nghĩa trong cuộc sống, từ đó thể hiện lòng biết ơn của tác giả với nhân vật (ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè,...) hoặc với các lực lượng tuyến đầu tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để mang đến cho chúng ta cuộc sống bình yên, an toàn. - Tác phẩm thể hiện tinh thần lạc quan, luôn tin yêu vào cuộc sống, vào tương lai tươi sáng.
Mái trường chiều vương đôi lá me bay
Trong nắng nhạt bước chân người đi lạc
Lời thơ đọng trong nỗi niềm man mắc
Tiếng giảng bài nghe lạ lẫm hôm nay
Tuổi 15 chưa biết đến đắng cay
Chưa biết đến bao sầu tư trầm lắng
Chỉ bất chợt giữa khi hè thanh vắng
Nhìn lá rơi cứ ngỡ 1 dáng người
Tuổi 15 sao đẹp quá nụ cười
Ngân trong trẻo giữa dòng đời biến động
Như cánh nhạn nơi trùng khơi bạc sóng
Chưa hề lo dù sóng có ba đào
Nhưng 15 rồi cũng sẽ qua mau
Ta ngạo nghễ vào đời cùng mơ ước
Gieo hoài bão nơi bàn chân ta bước
Gặt thành công nơi phía cuối chân trời
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày mới để làm thơ
Bởi cuộc đời còn lắm những ước mơ
Chưa tròn nguyện tâm huyết vẫn còn đây.
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày mới để yêu thương
Dù biển đời ngọt đắng sóng trùng dương
Ta vẫn thơ trong cuộc sống đời thường.
Cám ơn đời có những phút vấn vương
Trời tạo hóa cho ta đất tình người
Để khổ đau chìm đắm trong tiếng cười
Cho nhân gian hồi sinh thêm sức sống.
Cám ơn đời cho ta nhiều ước mộng
Cho nhân gian chấp cánh khoảng trời xa
Để tình yêu sáng đẹp tựa bài ca
Và ánh mắt muôn đời trong hạnh phúc.
Cám ơn đời ban ta những lời chúc
Đẹp thanh bình đất nước vạn mùa hoa
Tình trẻ thơ ánh mắt không nhạt nhòa
Tròn đạo nghĩa muôn đời là đất Việt.
Học tốt nhé !
Quảng cáo