Quảng cáo
3 câu trả lời 75
Bài thơ: “Tri ân thầy cô”
Ngày tháng trôi qua, thầy vẫn dạy chúng em,
Bài học đầu đời, thắp sáng bao ước mơ.
Cô hiền dịu nhẹ, như nắng sớm mùa hạ,
Dẫn lối chúng em qua từng con chữ nhỏ.
Tiếng thầy vang vọng, như nhịp tim êm ái,
Những câu chuyện xưa, chạm vào lòng yêu thương.
Cô dạy chữ nghĩa, dạy cả cách làm người,
Bao mồ hôi rơi, lặng thầm nhưng thật cao quý.
Ngày hôm nay đến, em gửi lời tri ân,
Hoa tươi, lời ca, tiếng cười cũng chẳng đủ.
Nhưng tấm lòng nhỏ, nguyện mãi khắc ghi sâu,
Thầy cô ơi! Em biết ơn suốt đời này.
Dưới đây là bài thơ 4 khổ lục bát (6–8) em có thể dùng để gửi tặng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11:
Tri ân thầy cô
Lặng thầm như ánh sao khuya,
Thầy cô soi sáng lối đi em về.
Bàn tay nâng bước ê chề,
Dạy em chữ nghĩa, u mê hóa dần.
Tháng năm bụi phấn trắng ngần,
Tóc thầy điểm bạc, ân cần sớm hôm.
Lời cô như gió mát rôm,
Ru em khôn lớn giữa hồn quê hương.
Dẫu mai khắp nẻo muôn phương,
Ơn thầy nghĩa cô em luôn ghi lòng.
Công ơn như biển mênh mông,
Dạy em đạo lý, ước mong nên người.
Ngày hai mươi tháng mười một,
Em xin gửi trọn vần thơ tri ân.
Chúc thầy cô mãi thanh xuân,
Tâm hồn rạng rỡ, muôn phần yêu thương.
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
25482
-
Hỏi từ APP VIETJACK15964
-
Hỏi từ APP VIETJACK15440
