Quảng cáo
2 câu trả lời 284
VỀ LẠI CHỐN QUÊ XƯA
Về thăm mái nhà xưa
Khói lam phủ hàng dừa
Mẹ ngồi hong bếp nhỏ
Gió ru lời gió đưa
Đồng xanh lúa trổ bông
Cò bay trắng mênh mông
Cha cày trên luống đất
Áo sẫm màu mưa đông
Trăng quê treo đầu thôn
Lung linh ánh sáng hồn
Tiếng ru còn ngan ngát
Đêm ngát hương trăng tròn
Lòng con chợt bồi hồi
Dấu chân in lối đồi
Quê hương là ngọn cỏ
Gọi về trong tim tôi
Giải thích về vần:
Khổ 1: vần liền (xưa – dừa, nhỏ – đưa)
Khổ 2: vần liền (bông – mông, đất – đông)
Khổ 3: vần cách (thôn – hồn, ngát – tròn)
Khổ 4: vần cách (hồi – đồi, cỏ – tôi)
Quê hương bên lũy tre làng
Mái tranh nghiêng bóng mây vàng
Tiếng gà vang giữa chiều lặng
Khói bếp thơm bát cơm sang
Mẹ ngồi vá áo đầu sân
Tay run vẫn giữ ân cần
Cha cày ruộng sâu đất cứng
Mồ hôi đẫm gió tháng năm
Tuổi thơ theo lũ trâu đồng
Chân trần mơ ước trời rộng
Từng mùa hoa cải ven đê
Vàng hoe gió thoảng hương nồng
Xa quê lòng mãi khắc ghi
Mỗi chiều nhớ dáng mẹ đi
Bao năm bôn ba đất khách
Chỉ mong ngày trở bước về
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
105328
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
81352 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
77147 -
Hỏi từ APP VIETJACK62024
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
48669 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
38369
