Quảng cáo
2 câu trả lời 393
Quê hương là chùm khế ngọt,
Tuổi thơ tôi hái mỗi ngày.
Quê hương là con diều biếc,
Tuổi thơ thả gió bay bay.
Dòng sông uốn quanh bờ lúa,
Làng chiều khói bếp vương mây.
Quê hương là nơi chốn cũ,
Đi xa ai cũng nhớ hoài.
Quê hương trong tim mãi
Quê tôi đồng xanh ngát
Trâu thong dong giữa buổi chiều
Sông quê con đò nhỏ
Chở đầy mây trắng phiêu diêu
Tiếng mẹ ru khe khẽ
Vọng trong tim những sớm chiều
Lũy tre già nghiêng bóng
Che đời yên ả bao nhiêu
Xa quê lòng đau đáu
Thương con đường đất liêu xiêu
Khói lam chiều bảng lảng
Gợi mùa thơ bé bao nhiêu
Mai đây dù cách trở
Tình quê còn mãi không phai
Chân đi muôn phương lạ
Lòng vẫn nhớ mãi chốn này
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
105328
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
81352 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
77147 -
Hỏi từ APP VIETJACK62024
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
48669 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
38369
