Quảng cáo
5 câu trả lời 168
Bài thơ: Bình yên trong mắt anh
Mưa rơi nghiêng chiều phố vắng,
Ánh đèn vàng phủ bóng mơ.
Người đi để lòng se thắt,
Em ngồi gom nỗi nhớ chờ.
Dẫu đời bão giông nghiệt ngã,
Tình này nguyện chẳng phai phôi.
Chỉ cần một lần ánh mắt,
Bình yên về giữa tim tôi.
Đồng Nơ xanh ngát lúa
Mưa đầu mùa rơi nhẹ nhàng
Gió đưa hương lúa mới
Nhớ quá, quê hương ơi.
Lối Về
Chẳng biết mây trôi về phương nào
Chẳng biết lòng người có còn trao?
Chiều buông nắng nhạt lờn vờn ngõ
Gió khẽ lay cành, lá lao xao.
Thương một bóng hình xa xăm quá
Nhớ một lời hẹn đã phôi pha
Mảnh trăng cô độc treo lơ lửng
Dõi mắt tìm hoài một lối qua.
Nghe như tiếng bước chân rất vội
Trong lòng thổn thức một câu thôi
Liệu người có nhớ ngày xưa ấy?
Khi em còn đợi, mãi không thôi.
Máu đào nhuộm thắm cờ bay,
Anh hùng ngã xuống cho ngày tự do.
Gió thu thổi khắp rừng già,
Nghe như tiếng gọi của bao anh hùng.
Tên anh khắc đá bên sông,
Ngàn thu bất diệt, núi sông ghi lòng.
Hoa thơm nở giữa mênh mông,
Thắp hương tưởng nhớ những người đã đi.
Hi sinh chẳng quản gian nguy,
Để cho Tổ quốc trường kỳ vinh quang.
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
103198
-
Hỏi từ APP VIETJACK78870
-
Hỏi từ APP VIETJACK71786
-
Hỏi từ APP VIETJACK60081
-
Hỏi từ APP VIETJACK45961
-
36820
