Quảng cáo
2 câu trả lời 200
Có Những Ngày
Có những ngày lòng nhẹ như gió
Chẳng vướng muộn phiền, chẳng màng đúng sai
Chỉ cần một tách trà chiều bên cửa
Nghe chim hót lặng lẽ giữa trời mai.
Có những ngày nỗi buồn khe khẽ
Lặng len vào từng kẽ lá rơi
Những giấc mơ chưa kịp gọi tên
Chợt tan biến giữa đời hư ảo.
Có những ngày thấy mình bé nhỏ
Trước biển trời xanh rộng mênh mang
Chỉ muốn làm con sóng lang thang
Vỗ vào bờ, rồi tan theo cát.
Có những ngày... chẳng cần gì cả
Chỉ mong bình yên ở lại lâu hơn.
Dưới đây là một bài thơ tự do mang cảm hứng nhẹ nhàng và sâu lắng:
Sóng Tâm
Giữa dòng đời vỗ về,
Những giấc mơ lấp lánh,
Lấp lánh trong ánh mắt,
Như sóng biển bạc đầu.
Những ngày xưa đã qua,
Ký ức vàng rực rỡ,
Như hoa mai nở sớm,
Như gió lạnh cuối đông.
Ôi, hạnh phúc giản đơn,
Một tách trà bên cửa,
Gió thổi nhẹ tóc em,
Lời ru dịu dàng lênh đênh.
Những bước chân sa mạc,
Tìm về miền ký ức,
Dù có xa xôi lắm,
Tim vẫn hướng về nhau.
Trên nền trời xanh biếc,
Một chiếc lá rơi nhẹ,
Kể câu chuyện thời gian,
Về tình yêu, về nỗi nhớ…
Chúng ta, như dòng sông,
Chảy mãi không ngừng lại,
Bên bờ cát vàng mềm,
Mơ về một ngày mai.
Hãy thở, hãy cảm nhận,
Mỗi nhịp đập con tim,
Sống trọn trong khoảnh khắc,
Nắm giữ giữa đời thường.
Hy vọng bài thơ gợi lên những cảm xúc trong trái tim bạn! Nếu bạn cần một đề tài khác hoặc điều chỉnh theo ý thích, hãy cho tôi biết nhé!
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
103475
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
79181 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
72519 -
Hỏi từ APP VIETJACK60307
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
46296 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
36999
