Quảng cáo
1 câu trả lời 482
Dưới đây là vài câu thơ về ẩm thực Tây Bắc, một nét văn hóa độc đáo của núi rừng:
1.
Lên Tây Bắc nếm hương trời,
Cơm lam bốc khói ngọt bùi tay nâng.
Thịt trâu gác bếp thơm nồng,
Măng rừng, cá suối đậm lòng khách xa.
2.
Chẳm chéo cay nồng vị quê,
Nước măng chua ngọt bữa về chiều đông.
Rượu ngô ấm dạ trong lòng,
Say men Tây Bắc, tình không phai mờ.
3.
Pa pỉnh tộp thơm từng tay,
Cá nướng lá chuối mê say lòng người.
Mùa lúa vàng, khói lam tươi,
Hương xôi nếp nương rạng ngời sắc xuân.
4.
Lợn cắp nách nướng trên than,
Hương thơm bay khắp bản làng thân thương.
Tây Bắc níu bước khách đường,
Ẩm thực đậm nét, vấn vương bao đời.
5.
Ai về Tây Bắc chớ quên,
Thịt trâu khô gác bếp quen lối về.
Rượu cần bên ánh lửa khuya,
Chén tình chén nghĩa đong đầy sơn khê.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
105769
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
81851 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
77802 -
Hỏi từ APP VIETJACK62392
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
49078 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
38653
