Quảng cáo
2 câu trả lời 272
Ánh sáng ngọt ngào phủ kín
Hạnh phúc trong lòng rộn ràng
Giữa đời tấp nập, vội vàng
Nguyện trao yêu thương mãi mãi
Hoàng hôn trái tim mê đắm
Màu tím khẽ đánh thức nhẹ
Tình yêu mãi mãi không phai
Trong ta khắc sâu tình si
Chân đi mà lòng nhung nhớ
Biển trời sương khói mênh mông
Cô liêu trong chiều nhơ nhớ
Sao giờ nắng hạ đã sang
Chiều thu ai nhặt lá vàng
Xin hãy về cùng ngọn gió
Trán mẹ vết nhăn đã rõ
Ước vọng đôi điều này nọ
Sao mà vẫn thấy xa xôi
Chờ hồi âm mà chẳng có
Thôi đành gỡ bỏ tình xưa
Chia tay anh cho đỡ khổ
Mai đào khoe sắc say mê
Lại một mùa hoa lỗi hẹn
Lòng ta trăn trở bộn bề
Liễu xanh còn đẫm sương sớm
Hoa rụng, trẻ nhà chưa quét
Chim kêu, khách núi còn ngủ
Dưa gang họ hàng dưa hấu
Dưa hấu là cậu bí ngô
Bí ngô là cô đậu nành
Đậu nành là anh dưa chuột
Mà thương với nhớ đầy vơi
Sông xưa câu hò căng chỉ
Có còn trở bạn sang chơi?
Xa mây từ độ thu nào
Ngập ngừng gió buồn chẳng nói
Bờ tre hiểu ý lao xao
Khi bóng tà huy nghiêng đổ
Cuối mùa thu – lá vàng rơi
Tháng mười phương Nam nước nổi
Bên anh gió lạnh bời bời.
Vẫn là tháng năm mưa nắng
Vẫn là giờ khắc loay hoay
Vẫn là anh trong thầm lặng
Miên man cùng với những ngày…
Anh mơ một ngày nắng mới
Hoa Xuân cuối vườn xinh tươi
Rộn ràng con đê trẫy hội
Xôn xao từng tiếng nói cười.
Chiều nghiêng chân trời tím ngát
Trên sông Lục Bình trôi trôi
Cò quê tìm về tổ ấm
Cả đời yên bình – thế thôi !
Chắc là niềm tin sẽ trọn
Mai nầy Anh về – Em ơi !
Đời như sóng xô cuối bãi
Êm êm mây vắt ngang trời.
Tham khảo nha bn! Tim cho mik nha!!
Chúc bn họ tốt!!!!!!
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
105523
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
81595 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
77538 -
Hỏi từ APP VIETJACK62205
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
48887 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
38516
