Ngọc Thuận
Hỏi từ APP VIETJACK
Làm 1 bài thơ 7 chữ tự sáng tác
Quảng cáo
2 câu trả lời 255
THƠ BẢY CHỮ
Mùa hè đã tới thật rồi đây
Gió hết vì vu nắng ngập đầy
Mây trắng ngang trời thôi lả lướt
Trên cành ve cất tiếng đinh tai.
Đôi mắt u buồn trông ngóng ai
Thầy bạn lúc này đi đâu cả
Trống trường im lặng đến mênh mang
Trăng mang tiếng hát đi xa lắm.
Xuân thù mải mốt đi xa mãi
Mùa hạ mang về chỉ gắt gay
Những dòng kỉ niệm dù huen úa
Dấu vết ngày nào vẫn chẳng phải
Theo bước thời gian về quá khứ
Muộn sầu khắc khoải bám dằng dai
Mùa hè đã tới thật rồi đây
Gió hết vì vu nắng ngập đầy
Mây trắng ngang trời thôi lả lướt
Trên cành ve cất tiếng đinh tai.
Đôi mắt u buồn trông ngóng ai
Thầy bạn lúc này đi đâu cả
Trống trường im lặng đến mênh mang
Trăng mang tiếng hát đi xa lắm.
Xuân thù mải mốt đi xa mãi
Mùa hạ mang về chỉ gắt gay
Những dòng kỉ niệm dù huen úa
Dấu vết ngày nào vẫn chẳng phải
Theo bước thời gian về quá khứ
Muộn sầu khắc khoải bám dằng dai
Đố ai định nghĩa được từ hôn.
Có khó gì đâu, dạ bồn chồn.
Hai người một góc, đêm tối tối.
Tựa má, kề môi thế là hôn.
Có khó gì đâu, dạ bồn chồn.
Hai người một góc, đêm tối tối.
Tựa má, kề môi thế là hôn.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
105523
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
81595 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
77538 -
Hỏi từ APP VIETJACK62205
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
48887 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
38516
Gửi báo cáo thành công!
