Quảng cáo
2 câu trả lời 1924
-lời ru của mẹ-
Lắng nghe câu hát ầu ơ
Tuổi già ôm ấp ước mơ an lành
Tóc người tuy chẳng còn xanh
Nhưng tâm hồn vẫn nẩy cành đơm hoa
Ru hời ngọt dịu thiết tha
Ngỡ như hơi ấm lan ra vỗ về
Con càng yêu quý bến quê
Nơi dòng suối mát tỉ tê tháng ngày
Đôi khi buồn khổ lắt lay
Nhờ vòng tay ấm quên ngay muộn phiền
Mong sao gia cảnh đoàn viên
Bên nhau hạnh phúc mẹ hiền sướng vui
-mùa xuân nhớ mẹ-
Bâng khuâng nhớ mẹ ta xưa
Dịu dàng đôn hậu dáng vừa mảnh mai
Răng đen, da trắng, tóc dài
Áo nâu, quần vải, tóc hay búi trần
Mà con thấy đẹp muôn phần
Như là cô Tấm, tảo tần sớm hôm
Vất vả, thân mẹ hao mòn
Nuôi đàn con nhỏ lớn khôn từng ngày
Cuộc sống chúng con hôm nay
Là nhờ phúc mẹ tích dày tháng năm
Công ơn trời biển sánh bằng
Con xin khắc cốt, ghi lòng… mẹ ơi!
Tham khảo thôi nha bn
-Lời ru của mẹ-
Lắng nghe câu hát ầu ơ
Tuổi già ôm ấp ước mơ an lành
Tóc người tuy chẳng còn xanh
Nhưng tâm hồn vẫn nẩy cành đơm hoa
Ru hời ngọt dịu thiết tha
Ngỡ như hơi ấm lan ra vỗ về
Con càng yêu quý bến quê
Nơi dòng suối mát tỉ tê tháng ngày
Đôi khi buồn khổ lắt lay
Nhờ vòng tay ấm quên ngay muộn phiền
Mong sao gia cảnh đoàn viên
Bên nhau hạnh phúc mẹ hiền sướng vui
Tác Giả: Phan Thị Hạnh
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
103087
-
Hỏi từ APP VIETJACK78772
-
Hỏi từ APP VIETJACK71504
-
Hỏi từ APP VIETJACK59953
-
Hỏi từ APP VIETJACK45838
-
36754
