Nguyễn Thị Bảo Tiên
Hỏi từ APP VIETJACK
- làm 1 bài thơ 6/7 chữ
- viết cảm nghĩ về bài thơ đó ( 1 đoạn )
- viết cảm nghĩ về bài thơ đó ( 1 đoạn )
Quảng cáo
1 câu trả lời 151
1 năm trước
Bỗng một ngày trời sang thu
Bầu trời cao vợi trong xanh
Chim hót rít rít trên cành
Nghe sao rộn ràng vui tươi.
Cánh đồng lúa chín mênh mông
Hương thơm theo gió ngọt ngào
Vị của đất trời tinh túy
Bao ngày con người chăm nom.
Khắp các con đường trong phố
Lá cây ngả dần sắc vàng
Nắng cũng bớt dần chói chang
Sắc thu tới thật dịu dàng.
Quảng cáo
Gửi báo cáo thành công!