Lâm Nguyen
Hỏi từ APP VIETJACK
Trong bài thơ : Hạt gạo làng ta ( tiếng việt 5 tập 1) nhà thơ Trần Đăng khoa có viết
Hạt gạo làng ta
Có bão tháng bảy
Có mưa tháng ba
Giọt mồ hôi sa
Những trưa tháng sáu
Nước như ai nấu
Chết Cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy
Em hiểu đoạn thơ trên như thế nào ? Hình ảnh đối lập trong đoạn thơ gợi cho em những suy nghĩ gì ?
Hạt gạo làng ta
Có bão tháng bảy
Có mưa tháng ba
Giọt mồ hôi sa
Những trưa tháng sáu
Nước như ai nấu
Chết Cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy
Em hiểu đoạn thơ trên như thế nào ? Hình ảnh đối lập trong đoạn thơ gợi cho em những suy nghĩ gì ?
Quảng cáo
0 câu trả lời 1386
Trả lời
Lâm Nguyen đang đợi giúp đỡ của bạn. Viết câu trả lời
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
27874
-
Hỏi từ APP VIETJACK18141
-
Hỏi từ APP VIETJACK17349
Gửi báo cáo thành công!
