1.thi thoảng em muốn biết
nếu như mình rời đi
sông có còn chảy siết
mưa còn đổ rầm rì?
trời có còn đổ xuống
những hôm đen nghịt lòng?
có ai sẽ luống cuống
và đi tìm em không?
cơn giông kia sẽ tắt
hay sẽ lại sấm rền?
ai sẽ rơi nước mắt
khi em nằm chênh vênh?
2 và khoảnh khắc ta tìm đến cái chết
có thấy được thiên sứ đến đưa tang?
dắt tay ta dẫn lối đến địa đàng
hát khúc ca dịu dàng tiễn đưa người đã khuất
và khoảnh khắc ta chôn mình trong đất
gã thần chết có đến dẫn ta chăng?
đưa phán quyết rồi nói với ta rằng
ta bị vùi dưới triệu năm đất đá
hay lúc đó lại bừng ánh sáng lạ
ta thấy mình giữa thiên hà trên cao
ta hòa mình trở thành một ánh sao
như những lời trong phim thường hay kể
và ta nghĩ, chết không hẳn tồi tệ
ta sẽ thành một thứ khác trên đời
ta trở mình biến thành hạt mưa rơi
ta thành phiến lá rơi mỗi khi thu vừa ghé
ta có thể là cây non vừa hé
là nụ hoa vừa trổ khi xuân về
ta trở thành cây cỏ ngoài đồng quê
trở thành mỏ bọn bề trong thế gian từng sống
Giải thích ý nghĩa,nêu giá trị?