Cánh cò cõng nắng cõng mưa
Mẹ tôi gánh cả bốn mùa gió sương
Con đường buổi sớm tinh sương
Hanh hoa bóng mẹ pha sương mái đầu
Mẹ tôi năm tháng dãi sầu
Cô đơn đang mẹ Hao gầy đường mưa
Con đường những buổi ban trưa
Chơi trang màu nắng màu mưa nhọc nhằm
Liêu siêu giáng mẹ âm thầm bên con
Câu1
Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào
Câu 2
Nêu nội dung của đoạn thơ
Câu 3
Từ đoạn thơ trên hãy viết một đoạn văn nhắn nêu lên hình ảnh và cảm nhận
...Xem câu hỏi chi tiết
Pro Nhat
· 2 năm trước
Cánh cò cõng nắng cõng mưa Mẹ tôi gánh cả bốn mùa gió sương Con đường buổi sớm tinh sương Hanh hoa bóng mẹ pha sương mái đầu Mẹ tôi năm tháng dãi sầu Cô đơn đang mẹ Hao gầy đường mưa Con đường những buổi ban trưa Chơi trang màu nắng màu mưa nhọc nhằm Liêu siêu giáng mẹ âm thầm bên con .Từ đoạn thơ trên hãy viết một đoạn văn nhắn nêu lên hình ảnh và cảm nhận về hình ảnh người mẹ
Quảng cáo
1 câu trả lời 735
3 năm trước
Cánh cò cõng nắng cõng mưa
Mẹ tôi gánh cả bốn mùa gió sương
Con đường buổi sớm tinh sương
Hanh hoa bóng mẹ pha sương mái đầu
Mẹ tôi năm tháng dãi sầu
Cô đơn đang mẹ Hao gầy đường mưa
Con đường những buổi ban trưa
Chơi trang màu nắng màu mưa nhọc nhằm
Liêu siêu giáng mẹ âm thầm bên con
Câu1
Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào
Câu 2
Nêu nội dung của đoạn thơ
Câu 3
Từ đoạn thơ trên hãy viết một đoạn văn nhắn nêu lên hình ảnh và cảm nhận
Mẹ tôi gánh cả bốn mùa gió sương
Con đường buổi sớm tinh sương
Hanh hoa bóng mẹ pha sương mái đầu
Mẹ tôi năm tháng dãi sầu
Cô đơn đang mẹ Hao gầy đường mưa
Con đường những buổi ban trưa
Chơi trang màu nắng màu mưa nhọc nhằm
Liêu siêu giáng mẹ âm thầm bên con
Câu1
Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào
Câu 2
Nêu nội dung của đoạn thơ
Câu 3
Từ đoạn thơ trên hãy viết một đoạn văn nhắn nêu lên hình ảnh và cảm nhận
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
9180
-
2979
-
2631
Gửi báo cáo thành công!