Vinh Hung Dao
Hỏi từ APP VIETJACK
Viết san(thơ) về ngày 20 thangs 11.
Quảng cáo
1 câu trả lời 226
3 năm trước
Người lái đò
Một đời người - một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ, "Muốn qua sông phải lụy d hat b^ prime prime Đường đời muốn bước cậy nhờ người dưa ...
Khúc sông ấy vẫn còn đây Thầy đưa tiếp những dò đầy qua sông...
Mãi theo ta khắp muôn phường vạn ngày.
Tình yêu xin tặng người thầy kinh thương. Con đồ mộc - mãi đầu sương
Tháng năm dầu dãi nắng mưa, Con đà trí thức thầy đưa bao người. Qua sông gửi lại nụ cười
Mk sưu tầm nha
Một đời người - một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ, "Muốn qua sông phải lụy d hat b^ prime prime Đường đời muốn bước cậy nhờ người dưa ...
Khúc sông ấy vẫn còn đây Thầy đưa tiếp những dò đầy qua sông...
Mãi theo ta khắp muôn phường vạn ngày.
Tình yêu xin tặng người thầy kinh thương. Con đồ mộc - mãi đầu sương
Tháng năm dầu dãi nắng mưa, Con đà trí thức thầy đưa bao người. Qua sông gửi lại nụ cười
Mk sưu tầm nha
Quảng cáo
Gửi báo cáo thành công!