Quảng cáo
1 câu trả lời 1784
4 năm trước
Khổ 3 của bài thơ "Nhớ rừng"
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn,
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng.
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?
* Các câu nghi vấn:
-Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
- Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới?
- Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
- Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
- Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?
Quảng cáo
Gửi báo cáo thành công!