Ru con cho đến khi nào
Cánh chim khép lại trên cao chân trời
Cha là ngọn gió không lời
Ru con suốt cả một đời bãi giông
Cha không có những cành hồng
Để con cài cửa bên sông gió lùa
Cha là mái lá đơn sơ
Che cho con suốt nắng mưa cuộc đời
Con đi khắp bốn phương trời
Câu cuối của bài thơ là Nhớ về mái lá nhớ lời cha ru
CHO MÌNH BT BÀI THƠ LỤC BÁT NÀY TÊN LÀ GÌ VỚI TÁC GIẢ(CHO MÌNH NGUYÊN BÀI THƠ NHED)
Quảng cáo
2 câu trả lời 46
Bài thơ bạn nêu là:
Tên bài: Lời ru của cha
Tác giả: Nguyễn Duy
Nguyên bài thơ:
Ru con cho đến khi nào
Cánh chim khép lại trên cao chân trời
Cha là ngọn gió không lời
Ru con suốt cả một đời bãi giông
Cha không có những cành hồng
Để con cài cửa bên sông gió lùa
Cha là mái lá đơn sơ
Che cho con suốt nắng mưa cuộc đời
Con đi khắp bốn phương trời
Nhớ về mái lá nhớ lời cha ru
Lời ru của cha
Cánh chim khép lại trên cao chân trời
Cha là ngọn gió không lời
Ru con suốt cả một đời bãi giông.
Cha không có những nhành hồng
Để con cài cửa bên sông gió lùa
Cha là mái lá đơn sơ
Che cho con suốt nắng mưa cuộc đời.
Con đi khắp bốn phương trời
Nhớ về mái lá nhớ lời cha ru."
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
26082
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
14357 -
13351
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
12212 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
11986 -
9396
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
9168
