Quảng cáo
5 câu trả lời 254
Quê Hương Đất Nước
Quê hương là bãi bờ tre mát
Tiếng ru êm giữa giấc trưa hè
Con sông lặng trôi mang phù sa ngọt
Nuôi cánh đồng lúa chín ven đê.
Đất nước là những mùa mưa nắng
Bàn tay người thấm đẫm mồ hôi
Là dáng mẹ gầy bên thềm gió sớm
Là bước cha đi suốt một đời.
Quê hương trong câu ca thuở nhỏ
Đất nước trong trang sách năm nào
Qua bao giông bão không khuất phục
Vẫn vẹn nguyên một dải tự hào.
Mai lớn lên dù đi xa mãi
Tim vẫn mang hình bóng quê nhà
Quê hương – đất nước ơi, tha thiết
Gọi tên người, con mãi không xa.
QUÊ HƯƠNG – ĐẤT NƯỚC
Quê hương tôi từ thuở cha ông
Gầy dựng nên qua tháng năm bão giông
Từ hạt lúa nuôi hồn dân tộc
Từ mồ hôi thấm đẫm ruộng đồng.
Đất nước tôi đi qua lửa đạn
Vẫn kiên cường, bất khuất đứng lên
Máu xương hóa thành trang sử đỏ
Giữ non sông trọn vẹn, bền bền.
Hôm nay đất nước trong hòa bình
Cờ Tổ quốc thắm tươi trước gió
Con nguyện sống xứng đáng mai sau
Cho quê hương rạng ngời, muôn thuở.
Quê hương – Đất nước
Quê hương là tiếng mẹ ru
Là con sông nhỏ sớm thu hiền hòa
Là hàng tre đứng quê nhà
Che mưa che nắng tháng ngày tuổi thơ.
Đất nước từ thuở xa xưa
Gian lao mà vẫn sớm trưa nghĩa tình
Trang sử đỏ máu hy sinh
Cho hôm nay nắng hòa bình nở hoa.
Dù đi muôn nẻo đường xa
Tim luôn hướng về quê nhà Việt Nam
Tự hào hai tiếng thiêng liêng
Quê hương – Đất nước trọn niềm yêu thương.
Là tiếng võng đưa êm đềm, là hương lúa chín dịu êm.
Là dòng sông quê uốn lượn, soi bóng mẹ hiền tóc bạc,
Là con đò chở yêu thương, là bến quê chan chứa tình.
Từ miền xuôi đến miền ngược, mỗi tấc đất đều thiêng liêng,
Những người nông dân tảo tần, vun trồng hạt ngọc,
Làm nên hạt gạo trắng ngần, nuôi lớn bao thế hệ.
Mái đình, bóng tre, tiếng trống hội vang ngân,
Tình quê chân chất, nghĩa tình chứa chan muôn đời,
Dù xa quê, lòng vẫn nhớ, vẫn hướng về cội nguồn.
Truyền thống anh hùng, hồn thiêng đất nước còn vang vọng,
Từ Sài Gòn phồn hoa đến ruộng đồng bao la,
Tình yêu Tổ quốc muôn đời, không gì có thể sánh bằng.
Quê Hương
Quê hương là bến sông dài
Con đò chở nắng ban mai vào làng
Lũy tre che gió nhẹ nhàng
Tiếng ru của mẹ mơ màng tuổi thơ
Quê hương hạt gạo đợi chờ
Thấm bao mồ hôi những giờ nắng mưa
Cánh đồng lúa chín say sưa
Chim về gọi gió, bốn mùa bình yên
Quê hương đất nước thân quen
Trong tim con mãi gọi tên ân tình
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
105051
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
81021 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
76645 -
Hỏi từ APP VIETJACK61790
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
48380 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
38179
