Quảng cáo
6 câu trả lời 184
*Bụi phấn rơi nhẹ sân trường,
Theo con từng bước trên đường lớn khôn.
Lời thầy cô dạy sớm hôm,
Như dòng suối mát nuôi hồn tuổi thơ.
Cô thầy vun đắp ước mơ,
Nâng con qua những bến bờ khó khăn.
Mai này khôn lớn thành nhân,
Ơn thầy cô dạy muôn phần khắc ghi.
Ơn Thầy Cô
Thầy cô như ánh mặt trời
Soi đường chỉ lối cho đời chúng em.
Bao mùa phấn trắng êm đềm,
Bên trang giáo án đêm đêm vẫn ngồi.
Lời thầy cô dạy nên người,
Dắt tay qua những chặng đời chông chênh.
Tóc thầy điểm sợi bạc nhanh,
Cô thì vẫn giữ ngọn lành yêu thương.
Ơn người dìu dắt trên đường,
Cho em vững bước muôn phương mai này.
Khắc ghi trong mỗi tháng ngày,
Công ơn thầy cô—vẹn đầy, chẳng phai.
Dẫn đường soi bước một thời thơ ngây.
Con đò tri thức nhẹ nhàng Thầy cô đưa đón sang ngang bến bờ. Tấm lòng cao quý chẳng ngờ, Mở ra trang sách, ước mơ tuổi hồng.
Gian nan một gánh nặng lòng, Vẫn luôn kiên nhẫn vun trồng tương lai. Lời vàng tiếng ngọc trao tay, Dạy con nhân nghĩa, tháng ngày lớn khôn.
Bụi phấn vương mãi tâm hồn, Mái tóc điểm bạc vẫn còn nhiệt tâm. Lặng thầm như những vì rằm, Soi đường chỉ lối, âm thầm tỏa hương.
Dù mai con bước dặm trường, Công ơn thầy cô vẫn trọn niềm thương. Xin kính chúc mãi an khương, Người lái đò thầm, ngàn vạn yêu thương.
Lặng thầm như ánh sao đêm,
Thầy cô soi sáng êm đềm đời em.
Bàn tay nâng bước đầu tiên,
Dạy em chữ nghĩa, dạy em làm người.
Dẫu mai khôn lớn nên người,
Ơn thầy cô mãi sáng ngời tim con.
Công ơn thầy cô tựa biển sâu,
Dìu dắt bao thế hệ qua cầu tri thức.
Lời vàng, ý ngọc chân tình,
Mở đường chỉ lối, học sinh nên người.
Bảng đen phấn trắng miệt mài,
Tình thương vô hạn, chẳng phai tháng ngày.
Dẫu đi bốn bể đó đây,
Ơn sâu nghĩa nặng, chẳng đầy mà vơi.
Mai sau dù có nên người,
Vẫn ghi tạc mãi những lời thầy răn.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
69449 -
55042
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
45929 -
Hỏi từ APP VIETJACK44118
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
43394
