Quảng cáo
5 câu trả lời 243
Quê hương mùa gió lên
Quê hương ngọn gió ban chiều
Đưa hương lúa chín qua đèo bay xa.
Con đường đất đỏ quanh nhà
In chân tuổi nhỏ như là còn nguyên.
Dòng sông nước chảy êm hiền
Cánh diều no gió gọi miền mơ trong.
Mặt trời rót nắng xuống đồng
Trâu về bãi cỏ thong dong cuối ngày.
Quê hương đẹp đến mê say
Mỗi lần đi xa lại thấy lòng nhớ thương.
Dù mai lớn bước muôn phương
Vẫn mang quê mẹ trên đường con đi.
Quê hương trong tim
Dòng sông lững lờ in nắng vàng (6)
Cánh cò bay lượn cuối chân trời (8)
Bờ tre rì rào theo gió thổi (6)
Lúa chín thơm nặng, ngát tình đời (8)
Đêm trăng soi trên mái tranh xưa (6)
Nghe khúc hò quê vọng ngân xa (8)
Từng con đường nhỏ dẫn ta lại (6)
Nhớ cội nguồn yêu dấu ngọt ngào (8)
Đồng xanh bát ngát, rạng ngời nắng mai.
Dòng sông uốn lượn, lững lờ,
In bóng mây trắng, đôi bờ cỏ non.
Gió đưa hương lúa, ấm lòng người xa.
Núi cao sừng sững bao la,
Chim ca ríu rít, chan hòa tiếng ve.
Nơi em học tập, hiểu nhiều điều hay.
Thầy cô tận tụy sớm ngày,
Dạy em khôn lớn, dựng xây cuộc đời.
Cùng nhau học tập, vui chơi thỏa lòng.
Mái trường là chốn ước mong,
Cho em tri thức, ươm mầm tương lai.
Nhiều trang oanh liệt, lẫy lừng chiến công.
Cha ông giữ nước, giữ non,
Bao phen gian khó, vẫn còn vững tâm.
Noi gương tiền bối, giữ dòng máu thiêng.
Việt Nam rạng rỡ tên vàng,
Hòa bình, độc lập, vững vàng tiến lên.
Dòng Sử Vang
Ngàn năm dựng nước, giữ non,
Cha ông hy sinh, máu son thấm đất.
Sông núi ghi dấu trận chiến,
Lòng người vẫn vẹn tinh thần kiên cường.
Đất Bắc, Nam một mạch hùng,
Tay cầm gươm giáo, vang lừng khúc ca.
Chiến công nối tiếp qua năm tháng,
Hồn dân tộc sáng soi trời xanh.
Hãy gìn giữ sử vàng son,
Dạy con cháu nhớ, không quên lịch sử.
Mỗi trái tim, mỗi bàn tay,
Đều góp yêu nước, dựng xây quê hương.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
69449 -
55042
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
45929 -
Hỏi từ APP VIETJACK44118
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
43394
