Quảng cáo
5 câu trả lời 154
Mái trường mùa gió thơm
Sân trường gió thổi lay bay
Hàng me nghiêng bóng vỗ tay đón chào.
Tiếng ve rộn rã xôn xao
Gọi mùa phượng nở đỏ trao nắng hồng.
Bảng đen phấn trắng mênh mông
Lưu từng nét chữ, tấm lòng thầy cô.
Bạn bè ríu rít bên hồ
Nụ cười trong trẻo như vô ưu phiền.
Mai này lớn bước mọi miền
Vẫn mang mái trường đầu tiên trong đời.
Quê hương gửi gắm nụ cười
Cho con nhớ mãi khoảng trời tuổi thơ.
QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU
Sáng mai sương phủ trên đồng xanh,
Lúa vàng óng ánh trải mênh mông.
Tiếng chim hót líu lo rộn rã,
Cây cau nghiêng bóng dưới trăng trong.
Dòng sông uốn lượn quanh làng nhỏ,
Thuyền trôi lững lờ, sóng vỗ hiền.
Quê hương trong mắt con thơ mãi,
Đẹp bình yên như một giấc miền.
Cánh đồng lúa chín, nắng vàng mênh mông [1].
Dòng sông uốn khúc lượn quanh,
Bến bờ xanh mướt, tiếng hò ngân xa [1].
Hàng cây xanh biếc, tiếng ve râm ran.
Lời thầy cô ấm áp vang vang,
Dạy ta nên người, mở mang trí lòng.
Suốt đời con mãi khắc ghi trong lòng.
Mái Trường Thân Yêu
Sân trường rợp bóng cây xanh,
Tiếng chim líu lo vang lan khắp nơi.
Bảng đen, phấn trắng bao lời,
Thầy cô dẫn dắt, mến người học trò.
Hàng ghế, bạn bè rộn rã,
Cùng nhau sẻ chia nụ cười, tiếng cười.
Mỗi sớm bình minh ló rơi,
Mái trường thân yêu, in đời học trò.
Ngày qua, tháng tới chẳng ngơi,
Bao kỷ niệm đẹp theo tôi mỗi ngày.
Dẫu mai xa xứ phương này,
Tình thầy, nghĩa bạn vẫn đầy trong tim.
Về thăm mái trường xưa,
Thầy cô giọng nói vẫnưa như ngày.
Hàng cây đường cũ còn đây,
Tóc thầy bạc trắng như mây trắng màu.
Nhớ sao lớp học nơi nào,
Tiếng cười tinh nghịch, xôn xao gọi mời.
Bóng dáng tuổi thơ xa rồi,
Áo trắng phượng hồng, sân chơi chiều hè.
Thời gian lững lờ lặng lẽ,
Vẫn còn đây những kỷ niệm say mê.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
69449 -
55042
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
45929 -
Hỏi từ APP VIETJACK44118
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
43394
