Quảng cáo
2 câu trả lời 213
Cha thương dáng mẹ tảo tần
Sớm khuya gom góp gian truân nuôi đời
Mẹ hiền giữ trọn một lời
Yêu thương nắn nót cho người con ngoan.
Con đi muôn nẻo dặm ngàn
Vẫn mang mái ấm chứa chan nghĩa tình
Quê nhà bếp lửa lung linh
Cha nâng giọt nhớ, mẹ gìn ngọn yêu.
Mai sau lớn bước bao chiều
Công cha nghĩa mẹ con nhiều khó quên
Dẫu đời thay sắc đổi tên
Gia đình vẫn giữ nếp bền trong tim.
Mái nhà che chở đời ta
Cha hiền mẹ thảo chan hòa tình thương
Bao năm tần tảo gió sương
Đong đầy cơm áo, vấn vương nghĩa tình
Anh em chung một mái đình
Nghĩa sâu như biển, ân tình như non
Dẫu đời giông bão hao mòn
Gia đình vẫn mãi vuông tròn yêu thương.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
69732 -
55139
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
46084 -
Hỏi từ APP VIETJACK44210
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
43570
