Quảng cáo
3 câu trả lời 96
BÀI THƠ LỤC BÁT: BÌNH MINH SÂN TRƯỜNG
Sớm mai nắng trải sân trường,
Gió đưa tiếng lá nhẹ vương mái hiên.
Phượng hồng còn đọng sương nghiêng,
Chim non ríu rít gọi miền bình yên.
Bước chân em đến dịu hiền,
Nghe lòng như mở một miền mộng xa.
Trống trường vang nhịp chan hòa,
Đón em vào lớp – ngôi nhà tuổi thơ.
Dẫu ngày mai có bao giờ
Quay về khoảnh khắc nên thơ buổi đầu.
Sân trường in dấu nắng màu,
Theo em năm tháng bền lâu chẳng mờ.
Sương mai còn đọng trên cành
Biển Vịnh Hạ Long, bức tranh tuyệt vời
Nghìn non nước biếc, mây trôi
Rồng thiêng hạ thế, rạng ngời sớm mai.
Đá vôi muôn hình dáng ai
Vươn mình từ đáy, sánh vai đất trời
Thuyền chài lướt nhẹ thảnh thơi
Khúc ca lao động, rạng ngời nắng lên.
Lòng em xao xuyến không tên
Đẹp sao cảnh Việt, vững bền non sông
Tâm hồn thanh khiết, thong dong
Yêu thêm đất nước, mặn nồng tình quê.
Bình Minh Trên Vịnh
Sương mai còn đọng trên cành
Biển Vịnh Hạ Long, bức tranh tuyệt vời
Nghìn non nước biếc, mây trôi
Rồng thiêng hạ thế, rạng ngời sớm mai.
Đá vôi muôn hình dáng ai
Vươn mình từ đáy, sánh vai đất trời
Thuyền chài lướt nhẹ thảnh thơi
Khúc ca lao động, rạng ngời nắng lên.
Lòng em xao xuyến không tên
Đẹp sao cảnh Việt, vững bền non sông
Tâm hồn thanh khiết, thong dong
Yêu thêm đất nước, mặn nồng tình quê.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
69449 -
55042
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
45929 -
Hỏi từ APP VIETJACK44118
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
43394
