Quảng cáo
4 câu trả lời 335
Bài thơ lục bát: Quê hương trong mắt em
Quê hương ruộng lúa xanh ngời,
Hương thơm gió thổi khắp trời ban mai.
Sông quê lấp lánh nắng dài,
Con đò lặng lẽ nghiêng vai đón chiều.
Đồi tre rì rách chuyện nhiều,
Tiếng chim gọi nắng buổi chiều vấn vương.
Đường làng hoa dại nở hương,
Bước chân em thấy yêu thương đầy lòng.
Quê hương đẹp tựa tấm gương,
In bao kỉ niệm, tình thương dạt dào.
Nắng hè hắt bóng, hiền hòa trên sân.
Dòng sông lững lờ như ru,
Con đò mái đẩy, chao từ xa xa.
Lúa đồng chín rộ, ngào ngào hương bay.
Chiều chiều cánh diều vút bay,
Lời ru mẹ, còn đây tiếng cười.
Đong đầy kỷ niệm, chẳng rời được đâu.
Quê hương đẹp lắm ai ơi,
Đồng xanh bát ngát, nắng soi rạng ngời.
Dòng sông uốn khúc lả lơi,
Con đò nho nhỏ, thảnh thơi trôi về.
Hàng tre rủ bóng miền quê,
Tiếng chim ríu rít, lắng nghe lòng mình.
Bầu trời trong vắt, bình minh,
Hoàng hôn rực rỡ, đẹp xinh vô vàn.
Em yêu cảnh vật gian nan,
Yêu người lao động, lo toan sớm chiều.
Yêu sao tiếng sáo diều kêu,
Yêu hồn quê Việt, mỹ miều biết bao!
Quê Em Mùa Nắng Mới
Quê em đồng lúa xanh ngời,
Gió đưa hương rạ bên trời lộng bay.
Sông quê lấp lánh nắng ngày,
Con đò nho nhỏ vơi đầy tiếng ru.
Trâu bò gặm cỏ bên bờ,
Khói lam chiều phủ lơ mơ mái nghèo.
Em đi trên lối nhỏ theo,
Nghe chim gọi bạn trong veo nắng vàng.
Hàng tre nghiêng bóng bên đàng,
Gió rung kẽ lá ngân vang chuyện làng.
Khóm hoa dại nở bên đường,
Sắc hương mộc mạc mà thương dịu dàng.
Chiều rơi tím cả không gian,
Khói bếp tỏa ấm mênh mang mái nhà.
Quê hương đẹp tựa câu ca,
Cho em thương nhớ đậm đà tháng năm.
Mùa trăng sáng giữa sân đình,
Tiếng ve rộn rã gọi mình chơi chung.
Con đường đất nhỏ cuối thôn,
Đưa em tới lớp, đến nguồn ước mơ.
Dẫu mai đi khắp bãi bờ,
Lòng luôn nhớ mãi từng giờ quê hương.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
69449 -
55042
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
45929 -
Hỏi từ APP VIETJACK44118
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
43394
