Viết một bài thơ lục bát tự mình sáng tác bài thơ gồm 4 dòng
Quảng cáo
3 câu trả lời 237
Gió đưa mây trắng ngang trời
Hương hoa thoảng nhẹ một thời tuổi thơ
Dòng sông lặng lẽ đôi bờ
Chở bao kỷ niệm vẫn chờ ta qua.
Hương hoa thoảng nhẹ một thời tuổi thơ
Dòng sông lặng lẽ đôi bờ
Chở bao kỷ niệm vẫn chờ ta qua.
Bài thơ lục bát 4 câu
Trăng lên rắc ánh vàng thưa
Gió đưa hương cỏ như vừa sang xuân
Sông dài lặng lẽ trong ngần
Con thuyền chở mộng bâng khuâng giữa dòng
Trăng lên rắc ánh vàng thưa
Gió đưa hương cỏ như vừa sang xuân
Sông dài lặng lẽ trong ngần
Con thuyền chở mộng bâng khuâng giữa dòng
Sáng mai nắng nhẹ chiếu trên cành,
Hoa vàng rơi lác đác, gió man mành.
Dòng sông lững lờ trôi theo mây,
Tiếng chim hót vang xa giữa trời xanh.
Hoa vàng rơi lác đác, gió man mành.
Dòng sông lững lờ trôi theo mây,
Tiếng chim hót vang xa giữa trời xanh.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
69732 -
55139
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
46084 -
Hỏi từ APP VIETJACK44210
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
43570
Gửi báo cáo thành công!
