Quảng cáo
5 câu trả lời 335
Gió mang hương nắng đánh rơi bên thềm
Lộc xuân khe khẽ gọi em
Đất trời thức giấc êm đềm nụ hoa.
Cành đào khoe sắc ngọt ngào nắng mai
Mưa xuân rắc hạt nhẹ bay
Đất trời thức giấc, tràn đầy niềm vui
Xuân về rực thắm cánh đào
Đung đưa trong nắng đón chào Tết sang .
Họa mi vui hót rộn ràng
Hương hoa tỏa ngát meeng mang đất trời .
Bài thơ lục bát mùa xuân về
Xuân về nắng toả ngọt ngào
Dịu dàng, âu yếm gửi trao ân tình
Môi hồng đón gió càng xinh
Tóc bay nhè nhẹ hương tình càng say...
Nụ cười ấm cả trời mây
Xuân về hoa lá cỏ cây vui cười,
Hương thơm tỏa khắp muôn nơi
Đâu đâu cũng thấy ngập trời sắc xuân.
Giọt sương óng ánh trong ngần
Niềm vui dào dạt, hân hoan đón chờ.
Đời đẹp như những giấc mơ
Du dương bản nhạc, lời thơ rộn ràng...
Bướm vàng bay lượn trên hoa,
Chim non ríu rít, nhảy nhót khắp nhà.
Cây cối xanh tươi, lá nhấp nhô,
Nắng xuân rọi xuống, cười khúc khích mồ hôi.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
69449 -
55042
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
45929 -
Hỏi từ APP VIETJACK44118
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
43394
