Thi kim thi Nguyen
Hỏi từ APP VIETJACK
Thơ lục bát mùa hè
Quảng cáo
4 câu trả lời 741
1 năm trước
Mùa hè
Cái nắng hè oi ả rọi xa,
Cánh phượng hồng đỏ rực sân nhà.
Gió chiều thổi mát nhẹ vù vù,
Những đám mây trôi lững lờ qua.
Tiếng ve kêu râm ran trên cành,
Mùa hè về khắp chốn muôn phần.
Dưới ao, con cá nhảy lên cao,
Lúa vàng thơm ngát chín trên đồng.
Bướm bay lượn trong sắc hoa thơm,
Dòng sông vắng lặng, nước êm đềm.
Mùa hè ơi, làm lòng thêm nhớ,
Những ngày hè ấy vẫn vẹn nguyên.
1 năm trước
Mùa hè đến rồi, nắng lên cao,
Cánh phượng đỏ rực, hát ngọt ngào.
Gió hè lướt qua, vờn lá xanh,
Bên sân vắng, tiếng ve gọi tình.
Bầu trời trong xanh, mây trắng bay,
Biển vẫy gọi ta về, vui chơi.
Áo dài bay trong gió, nhẹ nhàng,
Chút mưa rơi rớt, mát lành sang.
Mùa hè ơi, mùa của yêu thương,
Đem về bao nhiêu giấc mộng vương.
Dưới ánh nắng vàng, đời tươi sáng,
Mùa hè đến rồi, ngập tràn nắng!
1 năm trước
Mùa xuân cất cánh bay rồi
Hạ đang rừng rực lên ngôi đất trời
Dát vàng rực rỡ muôn nơi
Ẩn trong trái chín, nhuộm ngời hương hoa.
Ve sầu ngân vọng khúc ca
Phượng hồng rực lửa chia xa bạn bè
Tháng tư mới chớm sang hè
Mà sao lòng bỗng nghe tê tái lòng.
Hạ về mây trắng thong dong
Rủ đàn ong mật dạo rong vườn nhà
Rủ cơn gió đến la đà
Rủ cơn mưa xuống cho ngà ngà say.
Hạ về chắp cánh diều bay
Tuổi thơ tỉnh giấc chợt lay mình về...!
1 năm trước
Mùa xuân cất cánh bay rồi Hạ đang rừng rực lên ngôi đất trời Dát vàng rực rỡ muôn nơi Ẩn trong trái chín, nhuộm ngời hương hoa. Ve sầu ngân vọng khúc ca Phượng hồng rực lửa chia xa bạn bè Tháng tư mới chớm sang hè Mà sao lòng bỗng nghe tê tái lòng. Hạ về mây trắng thong dong Rủ đàn ong mật dạo rong vườn nhà Rủ cơn gió đến la đà Rủ cơn mưa xuống cho ngà ngà say. Hạ về chắp cánh diều bay Tuổi thơ tỉnh giấc chợt lay mình về...!
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
54966
-
Hỏi từ APP VIETJACK45741
-
Hỏi từ APP VIETJACK44088
-
Hỏi từ APP VIETJACK43218
Gửi báo cáo thành công!
