Quảng cáo
5 câu trả lời 158
Một cánh diều bay
Giữa trời xanh thẳm
Gió nhẹ thoảng qua
Mây trôi êm ả.
Em chạy bên sông
Tiếng cười vang mãi
Hoa nắng lung linh
Trên cánh đồng xanh.
Ngày vui xa dần
Nhớ chiều quê đó
Cánh diều năm xưa
Bay cao giấc mơ.
Một mùa xuân đến
Trăm hoa đua nở
Khoe sắc rực rỡ
Làm nên ngày hội.
Hoa đào dịu dàng
Hoa mai ấm áp
Hoa hồng ngọt ngào
Hoa ly tinh khôi.
Loài nào cũng đẹp
Rạng ngời sức sống
Tô điểm vạn vật
Bức tranh tuyệt vời.
**Mùa thu nhớ ai**
Lá vàng bay nhẹ,
Gió thoảng lưng trời,
Thu về khắp lối,
Lòng ai chơi vơi.
Trăng mờ sáng tỏ,
Mây vội về ngang,
Nhớ ai ngày cũ,
Thao thức đêm tàn.
Con đường lặng lẽ,
Bước chân ai qua,
Thu nay vẫn đó,
Mình ta chờ hoài.
Lá rơi đầy ngõ,
Gió mãi không lời,
Thu còn nhắc nhở,
Nỗi nhớ ai ơi.
Dưới đây là một bài thơ bốn chữ với đề tài tự do:
Cuộc đời vui vẻ,
Nụ cười rạng rỡ.
Bạn bè kề bên,
Chia sẻ niềm yêu.
Bước chân nhẹ nhàng,
Gió hát bên hàng,
Mặt trời rực rỡ,
Ngày mới chờ mong.
Dòng sông lấp lánh,
Tâm hồn bay xa,
Mơ về cánh bướm,
Tự do thỏa tha.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
74596 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
60743 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
53354 -
52948
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
40432 -
39883
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
37555 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
34517
