Quảng cáo
2 câu trả lời 980
Quê hương tôi có dòng sông chảy,
Đồng xanh bát ngát, nắng vàng tươi.
Cây cối rợp bóng, chim ca hát,
Nhà tranh ấm áp, tình vơi đầy.
Hương lúa chín vàng bay theo gió,
Con đường nhỏ bé dẫn ta về.
Mỗi bước chân đi, lòng nôn nao,
Yêu quê hương mãi, mãi trong tôi.
Dưới đây là bài thơ 8 chữ về quê hương, đất nước có gieo vần và ngắt nhịp:
---
Quê hương tôi những buổi sớm mai,
Cánh đồng xanh bát ngát dưới trời.
Sông ngân vang tiếng hát ngàn khơi,
Dòng đời trôi, ấm áp tình người.
Nhà tranh mơ giữa nắng hồng say,
Đường làng quen, bước lại dọc bay.
Tôi yêu từng góc nhỏ quê nhà,
Cả non sông hòa nhịp sống tha.
---
Hy vọng bài thơ này mang đến cho bạn cảm xúc về quê hương, đất nước!
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
247033 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
76509 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
60914 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
60669 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
51848 -
46168
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
43267 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
40569 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
38190
