Quảng cáo
3 câu trả lời 158
### **Nắng Chiều Trên Đất Quê**
Nắng chiều rực rỡ trên đồng xanh,
Gió nhẹ vờn bay, gọi bạn cành.
Những đám mây trắng trôi hiền hòa,
Cánh chim lượn lờ, tiếng hót xa.
Cỏ cây xôn xao, lòng rộn rã,
Đường quê thẳng tắp, trải mộng mà.
Từng bậc thang lên, bóng ngả dài,
Những kỷ niệm xưa vẫn không phai.
---
Hy vọng bạn thích bài thơ này! Nếu cần gì thêm, hãy cho mình biết nhé!
Bài thơ tám chữ với vần chân và vần liền thành từng cặp luân phiên bằng, trắc có thể như sau:
Tên bài thơ: Nhớ về quê
Sông bên lúa, bốn mùa xanh,
Núi cao ngát, trăng sáng rọi thành.
Cá lội lượn trong dòng mát,
Làng xóm trở lại, gió dịu dàng.
Nắng vàng soi, buổi sớm mai,
Tiếng gà gáy, đánh thức bầu trời.
Nhớ quê hương, lòng rạo rực,
Thầm thì hứa, không xa rời.
Nắng Sớm
Nắng trải vàng trên đồng xanh bát ngát (B)
Gió thổi về mát rượi cánh đồng xa (T)
Cánh diều cao lượn gió giữa trời hoa (T)
Cơn mưa nhẹ trút làn hơi mát dịu (B)
Đàn chim về ríu rít gọi ban chiều (T)
Mây lững lờ trôi dạt khắp muôn nơi (T)
Hương lúa thơm lan tỏa khắp đất trời (B)
Bình yên đến lòng người thêm xao xuyến (B)
Bài thơ trên sử dụng vần chân và vần liền, với cách luân phiên bằng - trắc để tạo sự nhịp nhàng, mềm mại trong cảm xúc.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
247970 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
77103 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
61235 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
61170 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
52179 -
46418
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
43460 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
40771 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
39526
