Tìm đọc thêm các bài thơ sáu chữ, bảy chữ. Ghi lại các câu thơ hay.
Quảng cáo
2 câu trả lời 212
- Mùa xuân là cả một mùa xanh
Giời ở trên cao, lá ở cành
Lúa ở đồng tôi và lúa ở
Đồng nàng và lúa ở đồng anh.
(Nguyễn Bính, Mùa xuân xanh)
- Cuối thu trời, biếc, lúa nàng bông
Cỏ nhạt màu xanh, lá úa hồng
Hôm tối chân trời sương tím phủ
Gió đưa hương lúa bốc thơm lừng.
(Đoàn Văn Cừ, Cuối thu)
- Mây trắng ngang hàng tự thuở xưa
Bao giờ viễn vọng đến bây giờ
Sao bằng lẻ một, trăng riêng chiếc
Đêm ngọc tên gời, men với tơ.
(Xuân Diệu, Buồn trăng)
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
106938
-
Hỏi từ APP VIETJACK83113
-
Hỏi từ APP VIETJACK78896
-
Hỏi từ APP VIETJACK63464
-
Hỏi từ APP VIETJACK50219
-
39466
Gửi báo cáo thành công!
