Huyền Nguyễn
Hỏi từ APP VIETJACK
Phân tích và đánh giá vẻ đẹp của đoạn thơ sau:
Đất nghèo nuôi những anh hùng
Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên
Đạp quân thù xuống đất đen
Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa
Việt Nam đất nắng tran hòa
Hoa thơm quả ngọt bốn mùa trời xanh
Mắt đen cô gái long lanh
Yêu ai yêu trọn tấm lòng thủy chung
Đất trăm nghề của trăm vùng
Khách phương xa tới lạ lùng tìm xem
Tay người như có phép tiên
Trên che lá cũng dệt nghìn bài thơ
Nước bâng khuâng những bến đò
Đêm đêm còn vọng câu hò Trương Chi
Đói nghèo nên phải chia li
Xót xa lòng kẻ dời quê lên đường
Ta đi ta nhớ núi rừng
Ta đi ta nhớ dòng sông vỗ bờ
Nhớ đồng ruộng nhớ khoai ngô
Bát cơm rau muống quả cà giòn tan
Mình cần gấp !!!
Đất nghèo nuôi những anh hùng
Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên
Đạp quân thù xuống đất đen
Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa
Việt Nam đất nắng tran hòa
Hoa thơm quả ngọt bốn mùa trời xanh
Mắt đen cô gái long lanh
Yêu ai yêu trọn tấm lòng thủy chung
Đất trăm nghề của trăm vùng
Khách phương xa tới lạ lùng tìm xem
Tay người như có phép tiên
Trên che lá cũng dệt nghìn bài thơ
Nước bâng khuâng những bến đò
Đêm đêm còn vọng câu hò Trương Chi
Đói nghèo nên phải chia li
Xót xa lòng kẻ dời quê lên đường
Ta đi ta nhớ núi rừng
Ta đi ta nhớ dòng sông vỗ bờ
Nhớ đồng ruộng nhớ khoai ngô
Bát cơm rau muống quả cà giòn tan
Mình cần gấp !!!
Quảng cáo
1 câu trả lời 788
Đoạn thơ này tả lại vẻ đẹp của quê hương Việt Nam bằng những câu thơ đơn giản, chân thực và sâu sắc. Nó mô tả sự bền vững của nền kinh tế nông nghiệp và tính hùng tráng của dân tộc trong lịch sử chiến tranh. Các thông điệp đối lập của can đảm và hiền hòa, sự đa dạng của văn hóa và nền kinh tế, cũng như tình yêu thương và sự gắn bó với đất nước được liên kết với nhau khéo léo trong câu thơ.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK212770
-
Hỏi từ APP VIETJACK161098
-
137043
-
Hỏi từ APP VIETJACK40462
-
Hỏi từ APP VIETJACK35495
Gửi báo cáo thành công!
