Thuyanh Doan
Hỏi từ APP VIETJACK
nhận xét cách gieo vần trong bài thơ sau
lặng rồi cả tiếng con ve
con ve cũng mệt vì hè nắng oi
nhà em vẫn tiếng à ơi
kẽo cà tiếng vọng mẹ ngồi mẹ ru
lời ru có gió mùa thu
bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về
những ngôi sao thức ngoài kia
chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
nhanh nha mình đánh giá 5 sao
lặng rồi cả tiếng con ve
con ve cũng mệt vì hè nắng oi
nhà em vẫn tiếng à ơi
kẽo cà tiếng vọng mẹ ngồi mẹ ru
lời ru có gió mùa thu
bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về
những ngôi sao thức ngoài kia
chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
nhanh nha mình đánh giá 5 sao
Quảng cáo
2 câu trả lời 663
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
72426 -
57071
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
52330 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
49360 -
Hỏi từ APP VIETJACK45739
Gửi báo cáo thành công!
