32.Ngọc Trâm_ 6A
Hỏi từ APP VIETJACK
Bn nào giúp mik lm 1 bài thơ lục bát chỉ có 4 câu thui giúp mik nhé
Quảng cáo
6 câu trả lời 361
Làm thơ khó quá đi thôi
Em ngồi suy nghĩ chẳng ra chữ nào
Ngày mai phải lộp bài rồi
Cuối cùng được lộp bài này cũng hay
Hôm qua người vẫn còn đây
Hôm nay thành cát bụi bay về trời
Thoáng thôi hết một kiếp người
Màu da nào cũng ngậm ngùi thương đau.
Bạn hãy gọi dẫu từ xa lắm
Ta sẵn sàng khóc đẫm cùng nhau
Sớt chia bao nỗi nghẹn ngào
Chỉ cần bạn được vơi bao khối sầu!
Cô giáo lớp em
Làn da trắng sáng
Đôi giày bóng loáng
Ai nhìn cũng choáng
Trăm ngàn hò hét giáo điều
Chả bằng tí tẹo cơn yêu dân cày
Miếng ngon nhất thế gian này
Là câu lục bát mớm đầy tai con.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
72426 -
57071
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
52330 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
49360 -
Hỏi từ APP VIETJACK45739
Gửi báo cáo thành công!
