c1: Viết 1 đoạn văn khoảng 200 chữ nêu cảm nhận của em về khổ thơ sau trong bài " Bài thơ về tiểu đội xe không kính"
" Không có kính không phải vì xe không có kính
Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi
Ung dung buồng lái ta ngồi
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng"
P/s: nêu Cảm nhận chứ không phải phân tích nha mọi người , làm giúp em với em cần gấp ạ :')
Quảng cáo
1 câu trả lời 506
c1: Viết 1 đoạn văn khoảng 200 chữ nêu cảm nhận của em về khổ thơ sau trong bài " Bài thơ về tiểu đội xe không kính"
" Không có kính không phải vì xe không có kính
Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi
Ung dung buồng lái ta ngồi
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng"
P/s: nêu Cảm nhận chứ không phải phân tích nha mọi người , làm giúp em với em cần gấp ạ :')
" Không có kính không phải vì xe không có kính
Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi
Ung dung buồng lái ta ngồi
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng"
P/s: nêu Cảm nhận chứ không phải phân tích nha mọi người , làm giúp em với em cần gấp ạ :')
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
9688 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
8502 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
3535 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
3389
Gửi báo cáo thành công!
