Viết một bài thơ lục bát( ngắn dài tùy ý ) về cha, mẹ, ông, bà hoặc thầy, cô giáo.
Quảng cáo
3 câu trả lời 1605
Cả đời mẹ vẫn theo con
Nắng mưa sương gió mãi còn đeo mang
Muối dưa nghịch cảnh trái ngang
Thơm tho trong sạch đàng hoàng yên vui
Xua đi bao cảnh bùi ngùi
Vì ta có mẹ đậm mùi nghĩa nhân
Dũa mài rèn luyện bản thân
Giữ gìn khí phách bình an mạnh lành
Nguyễn Khánh Vy
· 4 năm trước
chép mạng hả bạn
Nguyễn Khánh Vy
· 4 năm trước
Mình cần một bài thơ tự viết í
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
17013
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
12680 -
9858
-
8530
Gửi báo cáo thành công!
