Quảng cáo
2 câu trả lời 208
Quê hương
Quê hương tôi có dòng sông êm
Lúa chín vàng thơm khắp cánh đồng
Chiều xuống đàn trâu về thong thả
Gió ru hàng tre hát bên sông
Quê hương nuôi lớn bao ước mơ
Tiếng mẹ ru con giữa trưa hè
Dẫu mai đi khắp muôn phương xa
Tim vẫn hướng về nơi quê nhà.
Mái Nhà Nhỏ
Quê hương đó cánh đồng xanh ngát
Gió chiều ru lúa hát mênh mang
Dòng sông nhỏ lững lờ trôi mát
Chở tuổi thơ tôi những dịu dàng
Mẹ nhóm bếp khói lam bảng lảng
Cha ngoài sân sửa lại mái nhà
Tiếng cười nói chan hòa nắng sớm
Ấm tim con suốt những năm xa
Dẫu mai bước qua nhiều bão tố
Vẫn nhớ hoài bóng dáng quê hương
Nơi có mẹ cha chờ trước ngõ
Cho con điểm tựa giữa đời thường.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
253883
-
80942
-
Hỏi từ APP VIETJACK54595
-
48596
-
45293
