Jang Yenau
Hỏi từ APP VIETJACK
Sáng tác bài thơ lục bát chủ đề việt anm
Quảng cáo
4 câu trả lời 122
1 tháng trước
Việt Nam Quê Hương Tôi
Nước non một dải gấm hoa
Trường Sơn hùng vĩ, bao la biển trời.
Việt Nam Tổ quốc tôi ơi,
Bốn ngàn năm dựng nước, rạng ngời sử xanh.
Đồng bằng lúa chín thơm lành,
Nắng vàng rực rỡ, non xanh hữu tình.
Sông Hồng cuộn chảy quang vinh,
Cửu Long chở nặng nghĩa tình phù sa.
Dân ta vốn tính thật thà,
Yêu thương đoàn kết, vượt qua gian nan.
Tình người ấm áp chứa chan,
Nghĩa đồng bào mãi vững vàng sắt son.
Yêu sao tiếng mẹ ru con,
Yêu sao câu hát véo von chiều hè.
Tre xanh đứng tự bao giờ,
Che chở xóm làng, vững bờ quê hương.
Dù đi muôn vạn dặm đường,
Lòng con vẫn hướng về thương nước nhà.
Việt Nam đẹp mãi muôn đời,
Hòa bình, thịnh vượng, rạng ngời tương lai.
Nước non một dải gấm hoa
Trường Sơn hùng vĩ, bao la biển trời.
Việt Nam Tổ quốc tôi ơi,
Bốn ngàn năm dựng nước, rạng ngời sử xanh.
Đồng bằng lúa chín thơm lành,
Nắng vàng rực rỡ, non xanh hữu tình.
Sông Hồng cuộn chảy quang vinh,
Cửu Long chở nặng nghĩa tình phù sa.
Dân ta vốn tính thật thà,
Yêu thương đoàn kết, vượt qua gian nan.
Tình người ấm áp chứa chan,
Nghĩa đồng bào mãi vững vàng sắt son.
Yêu sao tiếng mẹ ru con,
Yêu sao câu hát véo von chiều hè.
Tre xanh đứng tự bao giờ,
Che chở xóm làng, vững bờ quê hương.
Dù đi muôn vạn dặm đường,
Lòng con vẫn hướng về thương nước nhà.
Việt Nam đẹp mãi muôn đời,
Hòa bình, thịnh vượng, rạng ngời tương lai.
1 tháng trước
Vườn xuân hoa nở muôn màu
Tỏa hương thơm ngát dạt dào ngất ngây
Ong vờn bướm lượn vui say
Thi nhân ghé lại tháng ngày lãng quên
Tỏa hương thơm ngát dạt dào ngất ngây
Ong vờn bướm lượn vui say
Thi nhân ghé lại tháng ngày lãng quên
1 tháng trước
tên bài :Việt Nam – Dải đất hình cong
Việt Nam gió hát ru đồng,
Lúa vàng nghiêng nón, sông hồng uốn quanh.
Trường Sơn xanh thẳm trời xanh,
Biển Đông dào dạt, mây lành bay xa.
Tre làng đứng vững hiên nhà,
Bao mùa bão tố vẫn là tre thôi.
Con người chân chất nụ cười,
Gian lao chẳng ngại, ngời ngời niềm tin.
Từ trong gian khó đi lên,
Đỏ sao năm cánh vững bền trời Nam.
Việt Nam – đất nước Việt Nam,
Tình quê chan chứa, ngỡ ngàn trong tim.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
69449 -
55042
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
45929 -
Hỏi từ APP VIETJACK44118
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
43394
Gửi báo cáo thành công!
