tìm một bài thơ lục bát nói về An Giang và có thể gieo vần, nhịp chẵn và thanh điệu đúng quy tắc
Quảng cáo
5 câu trả lời 216
Dưới đây là bài thơ lục bát mình sáng tác về vùng An Giang, đã cố gắng gieo vần, giữ nhịp và thanh điệu theo thể lục bát tiêu chuẩn:
An Giang xanh mướt nước trôi vờn (6 tiếng)
Sóng Hậu reo khúc hát chân non (8 tiếng)
Lúa chín vàng nghiêng bóng chiều hạ (6)
Khói lam vương nhẹ mái nhà rộn tiếng con (8)
Núi Thất Sơn huy hoàng mây ôm ánh sáng (6)
Chùa Bà Âu yếm tựa lòng người miền sông (8)
Về với vùng đất tình thơm mùa trái ngọt (6)
Trái tim yêu quê hương mãi vấn vương lòng (8)
🌾 An Giang quê mẹ hiền hòa
An Giang sông nước yên vui,
Cửu Long gợn sóng ru đời phù sa.
Núi Sam ẩn hiện mờ xa,
Châu Đốc chợ nổi chan hòa tiếng rao.
Bảy Núi mây trắng bay cao,
Rừng tràm xanh ngát, chim chao giữa trời.
Người dân chất phác nụ cười,
Thương nhau câu hát dạt dời nghĩa ân.
Ai về nhớ bến sông thân,
Gió đưa hương lúa trong ngần chiều nay.
An Giang – đất mẹ thơ ngây,
Trọn tình gắn bó tháng ngày không phai.
An Giang đất mẹ hiền hòa
Sông Hậu lặng lẽ chan hòa phù sa
Núi Sam bóng ngả chiều tà
Chùa xưa khói tỏa ngân nga tiếng chuông
Thốt Nốt ngọt lịm tình thương
Chợ nổi rộn rã muôn phương ghé về
Đồng sen gió thoảng đê mê
Hồn quê thắm đượm lời thề sắt son
Ai đi nhớ mãi nước non
An Giang đẹp tựa cõi hồn Việt Nam
và
Thể thơ lục bát: câu 6 chữ (lục) và câu 8 chữ (bát) nối tiếp.
Gieo vần: chữ cuối câu 6 vần với chữ thứ 6 câu 8 (ví dụ: hòa – chan hòa).
Nhịp chẵn: thường ngắt nhịp 2/2 hoặc 2/4, giúp câu thơ cân đối, dễ đọc.
Thanh điệu: kết hợp bằng – trắc hài hòa, tạo âm hưởng mềm mại, đúng quy tắc truyền thống.
An Giang – miền đất phù sa
An Giang mây trắng lững lờ,
Nước trôi sông Hậu, bến chờ người thương.
Thốt Nốt xanh ngát bên đường,
Châu Đốc chùa cổ khói hương ngạt ngào.
Cồn Tiên gió thổi lao xao,
Búng Bình Thiên biếc, trăng vào soi nghiêng.
Thuyền xuôi rẽ sóng bình yên,
Nghe câu vọng cổ dịu miền nhớ thương.
Ruộng đồng vàng óng nắng vương,
Người quê chân chất, tình hương đậm đà.
An Giang — đất mẹ hiền hòa,
Cho ai đi nhớ, về là thương thêm.
✅ Giải thích ngắn:
Thể thơ: Lục bát (6 – 8, vần cuối câu 6 hiệp với tiếng thứ 6 câu 8, và tiếng cuối câu 8 lại vần với tiếng thứ 6 câu 6 kế tiếp).
Nhịp: 2/2/2 (câu 6), 2/2/2/2 (câu 8).
Thanh điệu: Bằng trắc xen kẽ hài hòa, đúng quy luật phổ thông.\
phiên bản chép mạng còn kia là tự làm nhé
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
69449 -
55042
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
45929 -
Hỏi từ APP VIETJACK44118
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
43394
