Sang Trương Văn
Hỏi từ APP VIETJACK
làm một bài thơ lục bát
Quảng cáo
3 câu trả lời 144
Chiều buông rớt nắng qua hiên,
Tôi ngồi gỡ mấy ưu phiền gió mang.
Cà phê nhỏ giọt thênh thang,
Khói bay lơ lửng, mơ màng trời xanh.
Thời gian trôi nhẹ như tranh,
Chút buồn thả xuống cho lành tâm tư.
Ai đi để gió tương tư,
Còn tôi ngồi ngắm hoàng hôn lạc mùa.
Lá vàng rơi khắp nẻo đường
Gió lay cành trúc vấn vương chiều hè
Ngoài kia trời bỗng se se
Mùa thu đã đến ta nghe tiếng chuông
Cánh nhạn chao liệng cuối thôn
Giăng lên bầu trời nỗi buồn chia xa
Chân ai bước nhịp bài ca Xa quê bao nỗi nhớ nhà khôn nguôi.
Kìa đồng lúa chín mênh mông
Hương thơm theo gió trên đồng bay xa
Muôn vị tinh túy đất ta
Bao ngày nhận được tay người chăm nom.
Hương thơm theo gió trên đồng bay xa
Muôn vị tinh túy đất ta
Bao ngày nhận được tay người chăm nom.
My Trang
· 1 tháng trước
Bên dòng sông lớn gọi về
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
69449 -
55042
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
45929 -
Hỏi từ APP VIETJACK44118
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
43394
Gửi báo cáo thành công!
