Quảng cáo
4 câu trả lời 129
1. Về quê
Trời xanh mây trắng,
Cánh diều bay cao.
Đồng xanh gió lộng,
Lúa chín thơm nao.
(thơ 4 chữ, vần “ao”)
2. Buổi sáng
Mặt trời thức dậy,
Chiếu sáng muôn nơi.
Chim hót trên cành,
Một ngày rạng ngời.
(thơ 5 chữ, vần “ơi”)
3. Bà và cháu
Bà ngồi đan áo,
Cháu ngồi bên sân.
Tóc bà trắng xóa,
Tình thương muôn phần.
(thơ 5 chữ, vần “ân”)
4. Trường em
Sân trường nắng mới,
Tiếng hát ngân vang.
Cờ bay phấp phới,
Em vui tới trường.
(thơ 5 chữ, vần “ang”)
Sớm mai hé nắng,
Gió thổi qua cây,
Hoa hồng rực rỡ,
Bướm bay lượn đầy.
Sương còn vương cỏ,
Chim hót vang trời,
Suối reo róc rách,
Cá tung mình vui.
Đường làng quanh co,
Người đi rộn rã,
Tiếng cười trẻ nhỏ,
Hồn quê thơm ngát.
Cây cao nghiêng mình,
Lá xanh rì rào,
Mây trắng trôi chậm,
Gió gọi khẽ nhào.
Chiều buông vàng óng,
Nắng tắt cuối trời,
Sông dài gợn sóng,
Đom đóm bay chơi.
Trăng lên sáng tỏ,
Đêm lặng bình yên,
Cỏ hoa tỏa hương,
Nghe lòng nhẹ tênh.
Mưa rơi tí tách,
Đất trời mát lành,
Nghe nhịp đời chảy,
Tâm hồn như thanh.
Người đi ngoài đồng,
Áo bay theo gió,
Tiếng cười vang xa,
Hồn quê thật rộn.
Hoa sen nở trắng,
Bướm vàng chập chờn,
Nước lấp lánh sáng,
Gió đưa hương thơm.
Ngày trôi nhẹ nhàng,
Người về nhà nghỉ,
Gà gáy vang sáng,
Làng quê thêm vui.
Mặt trời lại lên,
Nắng vàng khắp đồng,
Tiếng suối róc rách,
Cá tung mình nhảy.
Đêm về trăng sáng,
Ngôi làng chìm yên,
Cỏ hoa tỏa hương,
Nghe lòng thật hiền.
Gió mùa đưa tới,
Lá rơi đầy sân,
Người đi qua lối,
Bước chân thật thầm.
Chim về tổ cũ,
Sóng vỗ nhẹ nhàng,
Trời đất rộng lớn,
Cuộc đời bình an.
Ngày qua ngày tới,
Cuộc sống trôi êm,
Những niềm vui nhỏ,
Vẫn đầy nơi quê.
Mặt trời lại mọc,
Nắng vàng tỏa sáng,
Cây cối nghiêng mình,
Hoa nở rộn ràng.
Gió thổi qua làng,
Hương đồng mát lành,
Người đi bước nhẹ,
Trời đất thật xanh.
Đêm đêm trăng sáng,
Ngôi làng yên bình,
Tiếng suối róc rách,
Nhẹ nhàng vọng về.
Đèn đường sáng rực,
Xe cộ đi ngang,
Tiếng còi văng vẳng,
Người hối hả mang.
Cửa hàng vẫn sáng,
Âm nhạc vang xa,
Người đi qua lại,
Chân bước thật qua.
Gió đêm thoảng nhẹ,
Hương thức ăn bay,
Cửa sổ hé mở,
Nghe lòng ai say.
Trẻ con còn chơi,
Cười vang trong ngõ,
Người già ngồi nghỉ,
Ngắm phố thật ngỡ.
Mưa rơi tí tách,
Bóng người che ô,
Nước vương trên đường,
Ánh đèn lung linh đỏ.
Quán xá mở muộn,
Khói bếp thơm bay,
Người khách ngồi chậm,
Thời gian trôi say.
Tiếng nhạc vọng tới,
Từ góc phố nhỏ,
Người qua lại dừng,
Nhún nhảy theo lời.
Đêm về phố vắng,
Chỉ còn ánh trăng,
Cây cao nghiêng mình,
Bóng đổ bên hàng.
Người ngủ trong nhà,
Giấc mơ dài dần,
Đèn đường nhấp nháy,
Chiều khuya vẫn tàn.
Sáng mai thức dậy,
Xe cộ lại đi,
Người hối hả bước,
Phố lại sống thì.
Cửa hàng mở rộng,
Tiếng nói rộn rã,
Trẻ con cười vang,
Ngày mới đầy hòa.
Gió thổi qua phố,
Lá rơi nhẹ nhàng,
Người lướt qua nhau,
Như sóng đời tràn.
Đêm khuya trở về,
Phố vẫn lặng im,
Ánh đèn nhấp nháy,
Như tim thành phố thầm.
Người qua, người lại,
Câu chuyện chẳng dứt,
Tiếng cười, tiếng khóc,
Hoà chung một phút.
Ngày trôi, đêm tới,
Phố vẫn thức cùng,
Người đi, người đến,
Cuộc sống luôn rung.
1. Chủ đề: Tình bạn
Bạn như ánh nắng,
Sưởi ấm lòng ta.
Dẫu xa vẫn nhớ,
Thương bạn thiết tha.
2. Chủ đề: Tuổi học trò
Phượng hồng rơi đỏ,
Sân trường đầy hoa.
Bạn cười trong nắng,
Tháng năm trôi qua.
3. Chủ đề: Quê hương
Sông xanh lững lờ,
Trăng vàng nghiêng soi.
Quê hương yên ả,
Ấm áp lòng tôi.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
251365 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
79135 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
63272 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
62588 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
53413 -
47408
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
44256 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
41984 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
41828
