Giúp tớ làm 1 bài thơ 8 chữ với chủ đề nào cũng được ht
Quảng cáo
3 câu trả lời 207
Trăng vỡ nửa đêm rơi xuống ngõ,
Lá vàng xào xạc thức giấc thu.
Người đi bỏ lại trời mây trắng,
Đọng giọt tương tư giữa giấc mù.
Lá vàng xào xạc thức giấc thu.
Người đi bỏ lại trời mây trắng,
Đọng giọt tương tư giữa giấc mù.
Lá rơi chạm đất khẽ rung rinh
Mặt trời nghiêng bóng màu thu vắng
Lòng bỗng chơi vơi nỗi nhớ mình.
Mặt trời nghiêng bóng màu thu vắng
Lòng bỗng chơi vơi nỗi nhớ mình.
Trăng treo lơ lửng trên trời,
Bên em anh thấy rạng ngời niềm vui.
Tay nắm chẳng muốn xa rời,
Tình này giữ mãi muôn đời khắc ghi.
Bên em anh thấy rạng ngời niềm vui.
Tay nắm chẳng muốn xa rời,
Tình này giữ mãi muôn đời khắc ghi.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
251192 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
78991 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
63175 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
62510 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
53333 -
47349
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
44210 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
41876 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
41772
Gửi báo cáo thành công!
