Quảng cáo
4 câu trả lời 357
Bài thơ 4 chữ: Mẹ là tất cả
Mẹ là ánh sáng
Dẫn lối đời con
Mẹ là gió mát
Giữa trưa hè giòn.
Mẹ là dòng nước
Ngọt ngào yêu thương
Mẹ là tiếng hát
Ru con đêm trường.
Con luôn ghi nhớ
Công mẹ biển trời
Dù đi muôn ngả
Mẹ mãi trong tôi.
📝 Bài thơ 5 chữ: Lòng mẹ bao la
Lòng mẹ như biển
Xanh thẳm mênh mông
Chở che con trẻ
Trọn vẹn tình nồng.
Mẹ là tia nắng
Sưởi ấm đời con
Dẫu bao giông tố
Mẹ vẫn vuông tròn.
Dẫu con khôn lớn
Vững bước đường xa
Tim con vẫn nhớ
Bóng mẹ hiền hòa.
WW
(1) Thơ 4 chữ – Về mẹ
Mẹ là ngọn gió,
Ru bước con đi.
Mẹ là ánh sáng,
Sưởi ấm xuân thì.
(2) Thơ 5 chữ – Về mẹ
Mẹ hiền như biển cả,
Sóng vỗ mãi không ngừng.
Bao la tình che chở,
Cho con cả đời mừng.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
76439 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
64439 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
57658 -
55371
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
42595 -
42187
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
41804 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
35565
