Làm một bài thơ tám chữ thể hiện cảm xúc của em về gia đình bạn bè thiên nhiên
Quảng cáo
3 câu trả lời 5903
Nắng ban mai trải vàng trên ngõ nhỏ,
Tiếng chim ca rộn rã khắp vườn xanh.
Gia đình ấm, tình thương luôn chan chứa,
Bếp lửa hồng sưởi ấm những ngày hanh.
Bạn bên tôi cùng vui trong tiếng hát,
Những buồn lo san sẻ phút gian nan.
Giữa thiên nhiên lòng em thêm mạnh mẽ,
Cuộc đời này đẹp tựa khúc hồng oan.
Gia đình ấm áp tình thương trao,
Bạn bè chân thành bước cùng nhau.
Thiên nhiên xanh tươi mát lành mãi,
Hồn em bay bổng giữa muôn màu.
Bạn bè chân thành bước cùng nhau.
Thiên nhiên xanh tươi mát lành mãi,
Hồn em bay bổng giữa muôn màu.
Đang Nguyễn
· 7 tháng trước
Nhưng mà cái này có 7 chữ à
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
250879 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
78747 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
62994 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
62355 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
53221 -
47242
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
44127 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
41666 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
41618
Gửi báo cáo thành công!
