Cõi tử đầy bình yên ( tiêu đè
Chốn đông người, hỏi đâu là hạnh phúc
Chốn ít người, hỏi đâu là bình yên
Sinh tử đến hỏi ai người bái kiến
Chốn thanh bình, hỏi người còn an yên
( Tác giả : An Gia Nguyễn - lazi.vn)
Mời các đạo hữu đối tiếp
Quảng cáo
3 câu trả lời 122
Bóng vô thường, ai giữ được chân nguyên
Một hơi thở, ngăn chi ngày ly biệt
Kẻ thong dong chẳng sợ đời sai – đúng
Người an nhiên, chẳng bận chuyện thiệt – hơn
Một hơi thở, ngăn chi ngày ly biệt
Kẻ thong dong chẳng sợ đời sai – đúng
Người an nhiên, chẳng bận chuyện thiệt – hơn
Cõi tử đầy bình yên
Chốn bụi trần, hỏi ai người tỉnh thức
Giữa lợi danh, mấy kẻ giữ lòng hiền
Mộng phù du, tan giữa chiều hư ảo
Tâm rỗng rồi, mới thấy cõi bình yên
Tay buông xả, lòng không còn vướng bận
Giữa hư vô, nghe gió lặng qua tim
Chốn tịch mịch, hoa vô thường vẫn nở
Một nụ cười, sáng cả cõi nhân sinh
Công Thắng
· 8 tháng trước
đc ko ạ
Công Nguyễn Thành
· 8 tháng trước
hay dod
MÌNH LÀ TÁC GOỈA NÈ
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
12056 -
10911
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
4412 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
3630 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
3534
Gửi báo cáo thành công!
